Ông lão 74 tuổi hàng ngày đi bộ hàng cây số để tìm thận cứu vợ.
Wayne Winters, 74 tuổi, hàng ngày đi bộ khắp thành phố Farr West, Utah, với hy vọng tìm được người hiến thận cho vợ ông, bà Deanne, đang bị suy thận giai đoạn 5. Ông đeo tấm bảng ghi "Cần một quả thận cứu vợ. Nhóm máu A-", kèm số điện thoại, và đã đi hàng cây số dưới nắng gắt. Ông rất lo lắng cho sức khỏe của bà Deanne, người phải chạy thận mỗi ngày và rất ghét việc đó. Ông cũng bị cảm hứng từ câu chuyện của Larry Swilling, người đã tìm kiếm thận cho vợ mình nhiều năm qua.
Sự kiên trì của ông Larry đã mang lại kết quả tốt đẹp khi vợ ông, bà Jimmie Sue, được ghép thận vào năm 2013. Bà qua đời ở tuổi 80 do biến chứng bệnh Parkinson, nhưng tình yêu của ông dành cho bà vẫn mạnh mẽ. Cảm hứng từ câu chuyện này, ông Wayne đã tạo một tấm bảng chữ và đi khắp nơi, thu hút sự chú ý và nhận được nhiều hỗ trợ từ mọi người. Bà Deanne, cũng đang tìm kiếm một quả thận, cho biết cô vẫn có niềm tin và hy vọng. Với quyết tâm lớn, ông Wayne hứa sẽ không ngừng tìm kiếm thận cho bà Deanne và tham gia hoạt động nâng cao nhận thức về bệnh thận và hiến thận.
Nguồn: Huffington Post.





Source: https://afamily.vn/ong-lao-74-tuoi-moi-ngay-di-lang-thang-hang-cay-so-de-tim-than-cuu-vo-20171024101420476.chn